Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Hình ảnh

NINH KIỀU VỀ ĐÊM .

Đêm đến chúng mình ra bến sông 
Đi tầu du lịch chạy giữa dòng 
Hậu Giang gió mát lòng phơi phới 
Giọng hát ngân vang ... anh thích không ? 

Ôi ! bến Ninh kiều đẹp lúc đêm 
Khi mà nhà , phố mở lên đèn 
Nhàn du ngắm cảnh vui anh nhỉ ? 
Đã ghé một lần không thể quên .

Hình ảnh

VÀNG ƯƠM ...

Bên đầm sen nở ngát hương 
Cánh đồng lúa chín vàng ươm lúa mùa 
Nhà nông gặt hái thi đua 
Xem ai gặt hết vụ mùa hôm nay 
Núi non trùng điệp phủ dầy 
Những làn sương mỏng nhẹ bay ngang trời .
Cánh đồng lúa chín vàng tươi 
Thật là sinh động lớp người hăng say 
Tay thoăn thoắt cắt cho đầy
Nhà nhà no ấm bồ đầy lúa thơm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]