Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Hình ảnh

CỒN CỎ RẠNG ĐÔNG ...

Mặt trời chưa thức còn say ngủ 
Mà ánh triều huy đã vẽ vời 
Mầu sáng cam hồng trên sóng biển 
Tựa hồ bức họa chứa đầy vơi 


Những bóng cây đen mầu tối sẫm 
Hình thù của những nét phong nho 
Cắt lên mầu ấy nhòa hư ảo 
Động sóng trùng khơi vỗ ập bờ 


Cây cỏ trong sương mầu đất cũng 
Còn đen giấc ngủ của đêm về 
Biển chung quanh đảo đang gào sóng 
Chào ánh bình minh lên dáng quê 


Thức dậy qua song nhìn sóng vỗ 
Mới hay đêm ngủ ở phương trời 
Hạ buồn nắng cháy hong Cồn Cỏ 
Nghe sóng ru rong nhạc vắng lời 


Cái đẹp của riêng từng gót bước 
Đặc thù âm vọng cõi bờ xa 
Mà trong giây phút tơ lòng rộn 
Thành tứ thơ bay rất mặn mà 


Một góc quê hương mà cùng bước 
Nổi trôi trong ấy xiết bao tình 
Cứ nghe hơi gió đêm đồng vọng 
Như tiếng chuông thiền tiếp dẫn kinh 


Mặt trời chưa thức còn say ngủ 
Để phút đài trang ngọt mật vàng 
Say đắm chìm theo cùng cảnh sắc 
Ấm vòng tay kết mấy tơ loan .

2 nhận xét:

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]