Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

ĐI & VỀ . ( Kính tặng anh Tất Huy ) 

Anh đi mái tóc đốm hoa 
Anh về tóc đã trắng ngà như tơ .
Bao năm cha mẹ ngóng chờ 
Anh em con cháu ước mơ anh về 
Lần đầu trở lại thăm quê 
Có cha , có mẹ đề huề cháu con 
Mừng xuân Tân Tỵ vuông tròn 
Không còn xa cách mỏi mòn mẹ cha 
Đẹp như khúc " Khải hoàn ca "
Họ hàng thân thích đến nhà chung vui 
Xuân về hoa nở vàng tươi 
Ngọc Thuần xin chúc mọi người AN KHANG .

HOA SƠN YÊN TỬ .

Ngồi trên tảng đá 
Yên Tử hoa sơn 
Ngắm ánh trăng tròn 
Thấy lòng thanh thản 
Tục trần đã chán 
Giờ tạm dừng chân 
Để tẩy bụi trần 
Dưới trời Yên Tử .

THÁC NGỰ DỘI
Nước tung bọt trắng 
Yên Tử đường vào 
Thác Ngự Dội cao
Nước đổ ào ào 
Âm thanh vui nhỉ 
Mình ngồi nghỉ tí 
Lấy bút đề thơ 
Chìm vào mộng mơ ...
Như hoa và bướm 
Nhởn nhơ bay lượn ...
Trông đẹp làm sao 
Gió thổi rì rào 
Thật là mát mẻ .

BẦU TRỜI YÊN TỬ .
Yên Tử mây mù trên đỉnh non 
Làm cho thời tiết lạnh thêm giòn 
Bao nhiêu chim chóc tìm nơi ẩn 
Nên chẳng còn nghe hót véo von ...

Xế trưa sương sớm cũng dần tan 
Nắng đổ đầu non , nắng ngập tràn .
Chim chóc bắt đầu ra khỏi tổ ...
Cùng nhau bay lượn giữa không gian 

Đẹp quá đi thôi dưới nắng vàng 
Bầu trời Yên Tử rông thênh thang .
Ngắm nhìn tứ phía sao mình thấy ...
Cây cối xanh tươi dưới ánh vàng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]