Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1163 x 814.


THÁC NIAGARA ...

Ta cảm nhận con người như hạt bụi 
Trước thiên nhiên hùng vĩ một dòng trôi 
Gót viễn hành từ vạn dặm xa xôi 
Để hiện thực phơi bày ra bối cảnh 


Nắng hành tinh rọi những mầu lấp lánh 
Hình cánh cung của bảy sắc cầu vồng 
Bước song hành gội rửa hết trần phong 
Và mở rộng tầm nhìn qua quan tái 


Ngôn ngữ mười phương âm âm vọng lại 
Dưới khung trời bát ngát nhuốm mầu xanh 
Những rìa cây im lặng đứng xây thành 
Là đỏm dáng thêm không gian ngà ngọc 


Thuyền du lịch êm đềm đưa viễn khách 
Ngược theo dòng như chiếc lá nhỏ nhoi 
Nước mầu xanh dao động tựa biển khơi 
Ầm ào đổ phủ lên gần tất cả 


Hoàng hôn xuống mầu trời không yên ả 
Pháo bông soi mặt nước rõ muôn mầu 
Dưới tầm nhìn nước " vân cẩu " dòng sâu 
Cứ khoan nhặt bóng thuyền đi lui tới 


Trực thăng bay ra ngoài tầm tay với 
Nâng tầm nhìn cao rộng khách nhàn du 
Đêm hành tinh âm vọng nhạc vi vu 
Trong tầng bậc của thác ngàn hùng vĩ 


Đem vào thơ không gian ngoài vạn lý 
Cuộc phiêu hành mở rộng một vòng tay 
Cái hôm qua lùi lại để hôm nay 
Vòng tay ấm tràn trề như mộng ước 


Mùa hè hành tinh 2010 .

This image has been resized. The original image is 3872 x 2592.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]