Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


SÓNG VỖ BẠC ĐẦU ...

Sóng vỗ ầm ào nối tiếp nhau 
Lặng im phía trước dội bờ sau 
Dáng hình đang ngắm vào thiên cổ 
Để gởi vào thơ sóng bạc đầu 


Ý tưởng tất nhiên chỉ phút giây 
Tựu trung tồn tại ở nơi này 
Cái hồn ẩn khuất và siêu thực 
Một chút tang tình chút đắm say 


Trời ở trên cao có nỗi niềm 
Ôm cầm nơi ấy bóng hình chim 
Làn mây trắng nõn mà dung dị 
Giữa buổi hôm nay - rất khó tìm 


Sóng của mây đang kéo những vần 
Làm giàu tình tiết để tha nhân 
Lắng lòng chiêm nghiệm trong trời đất 
Một nét - đường bay mấy cúc tần ?


Tính đặc thù ơi , của biển ơi !
Viết theo dòng nhạc để thay lời 
Không gian hoành tráng thời gian đứng 
Giữa nỗi niềm trong những cạn vơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]