Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


MỘT BẾN SÔNG QUÊ ...

Đây dòng sông bến chiều xưa còn lại 
Ngồi bên nhau để nhớ buổi ban đầu 
Dãy núi kia nằm đó tự bao lâu ?
Là thành quách của làng thôn muôn thuở 


Bải cát hanh hao mà là duyên nợ 
Cứ gắn vào những cuộc sống dường như ...
Không bon chen không gạn lọc thực hư 
Mà chân chất những tầm nhìn mộc mạc 


Cây đa đứng buông lá cành khúc hát 
Đợi bên sông đò dọc lỏng tay chèo 
Sào buông dòng thay hình ảnh mỏ neo 
Những gót bước đi về từ khắp lối 


Xóm cư dân nhuộm không gian mờ tối 
Như quan hoài cho giây phút hồn quê 
Dù lạc loài mà vẫn thấy say mê 
Một tú cảnh êm đềm mà khoan nhặt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]