Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


BÌNH MINH tại MŨI CÁ MẬP .

Ta nhận thời gian bình minh trên biển 
Chìa khóa trăm năm ngụp lặn thăng trầm 
Cánh cửa mở ra nơi ấy xa xăm 
Sóng biển trầm tư lăn mình trên cát 


Mặt trời phương đông mầu vàng xào xạc 
Để bắt đầu một ngày mới đang lên 
Đã lâu rồi nơi ấy đã lãng quên 
Giờ thức dậy diễm kiều khuôn mặt mới 


Ngọn gió phong lưu trải dài hồ hởi 
Nghe vọng ru trong ấy giọng huê tình 
Mầu đỏ cam rơi xuống nước rung rinh 
Bóng dáng triều dương vành môi trinh nữ 


Ta thức dậy nhìn qua song dạ lữ 
Biển mặn nồng như giây phút thần tiên 
Choàng tay qua vai trao đổi hương duyên 
Anh thắp sáng chân trời kia ngọt mật 


Những cù lao còn đen mầu của đất 
Như âm thầm kết cấu một chân dung 
Một chút hôm qua còn lại ngại ngùng 
Biển bày tỏ cái biên niên con gái 


Ngồi ở nơi đây âm thầm viết lại 
Mấy ngày qua trọn vẹn một câu thề 
Trên biển đảo còn đọng những hương mê
Và thi tứ đẹp âm vần rong ruổi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]