Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.


NGẮM CẢNH ...

Gom gọn vào đây một cảnh quan 
Để cho nặng trĩu gói hành trang 
Quê hương biết mấy là ngôn ngữ 
Đẹp giữa vần thơ suốt chặng đàng 


Gió kéo mây đi khắp đỉnh trời 
Núi rừng tắm gội nắng rong trôi 
Mà không một chút gì lay động 
Chỉ gió ru êm những lớp hồi 


Dòng thác vào hồ cũng nhẹ ru 
Mặt hồ mầu nước độ thanh thu 
Cỏ cây chen chúc ươm hoa thắm 
Như chẳng bợn nhơ lớp bụi mù 


Tất cả trong veo như thủy tinh 
Sáng trong thang bậc cuộc đăng trình 
Mới hay một bước chân du lữ 
Vỡ òa quê kiểng dáng tồn sinh 


Nét bút kéo dài chữ S ra 
Quê hương dồn chứa những hương hoa 
Chút lòng kiêu hãnh nhìn non nước 
Hạ xuống thành thơ để mặn mà .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]