Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


BIỂN VÀNG ...

Vĩ đại thiên nhiên vô cùng lối rẽ 
Gót chân trần khó giẫm hết hành tinh 
Dưới mắt hôm nay nước biển lung linh 
Từng lớp sóng chồng lên nhau vàng nhũ 


Kín bầu trời chỉ mầu này bao phủ 
Những cánh chim gõ nhịp một cung đàn 
Dáng buồm lạc loài khắc phục mênh mang 
Trong dòng nước cơ hồ như cổ tích 


Trầm tư lòng để bắt nguồn âm phách 
Cho dòng thơ thức dậy phút giao mùa 
Cái vô cùng trời đất mãi đong đưa 
Để giới hạn sự tồn sinh tất bật 


Định hình cho một không gian sự thật 
Bằng dòng thơ phác họa hết chu kỳ 
Giữa lặng im ngan ngát của từ khi 
Đổ ập xuống vỡ òa trang giấy cảo 


Trong khoảnh khắc thơ vo tròn diện mạo 
Giữa vô cùng và cũng rất liêu trai 
Để bây giờ cho đến hết ngày mai 
Luôn ẩn khuất một không gian hy hữu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]