Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 434.


MỘT GÓC CHÂN QUÊ ...

Để giây phút nhàn du lên cảnh vật
Mà cơ hồ gõ thức lại thiên nhiên
Dáng trầm tư của mầu đá vị thiền
Mà ngôn ngữ dễ chừng chìm quên lãng

Dù lăn lóc vẫn giữ nguyên vóc dáng
Rất đang mà cũng rất khâm hoài
Mặt nước vẫn sình không thể gương soi
Cái mầu sắc của cạn nguồn văn hiến

Chiếc lu nhỏ bây giờ mà lưu viễn
Dòng thời gian lâu lắm vẫn sinh tồn
Giở từng trang giấy cũ đỏ triện son
Mới bắt gặp khai sinh và xuất xứ

Trên cỏ xanh hai áo mầu thiếu nữ
Đang dung dăng dung dẻ với mầu hoa
Tà áo dài rất Việt của hôm qua
Ôm tròn trịa những đường cong đất nước

Hoa súng tím mầu những gì mơ ước
Đang phiêu bồng một quần thể đan thanh
Chiếc nón tròn trăng nhưng rất tơ mành
Của xứ sở có dòng sông thơm vị ...

Không kiêu sa không cao sang quyền quý
Không gian này đẹp lắm của quê hương
Dù đi xa đi hết cõi vô thường
Vẫn đau đáu hình dung và mong đợi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]