Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


DƯỚI ĐÁY BIỂN ...

Vẫn trong vắt cái mầu xanh của biển 
Mà trầm tư trong ấy rạng san hô 
Mầu sắc cũng xanh , vàng , đỏ vi lô 
Thế giới sống ngoài tầm tay thế tục 


Cá lội vẩn vơ thân hình trong suốt 
Thật cuộc đời thanh thản cuộc phiêu sinh 
Mầu sắc hằn ghi cuộc sống an bình 
Lắng sâu xuống cuối đại dương cùng tận 


Hình bóng ấy không còn là lận đận 
Mà nhởn nhơ vóc dáng của lặng thầm 
Gạt bỏ đi tất cả những thanh âm 
Để lòng biển trong veo và lãng đãng 


Cùng thả lòng vào khung trời trong sáng 
Giao hòa thơ trong nồng ấm vòng tay 
San hô ơi ! và biển cứ hôm nay 
Đây ngôn ngữ giữ nguyên mầu biển đẹp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]