Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 600.


HƯ ẢO ...

Đây hoang đảo của hành tinh tiềm thức 
Như ru thơ vào một cõi huyền vi 
Đứng giữa đời hay thảng hoặc bay đi 
Khó có thể ghi vào trong bộ nhớ 


Vành trăng tròn của chiều dài muôn thuở 
Lẫn vào mây vào núi để ru hời 
Cứ chìm vào dòng chảy của trùng khơi 
Để nghe tiếng sóng rong hiền theo gió 


Cái mờ ảo dễ chừng ôm trong nó 
Một vầng trăng mấy đỉnh đảo âm thầm 
Bóng mây dệt thêu thang bậc hồ văn
Kết cấu lại một chân dung thủy mặc 


So sánh lại giữa hai luồng hư thực 
Để làm hồn cho âm vận trang thơ 
Và phân ngôi dòng chảy của hai bờ 
Thiền tịnh vạc để tồn sinh vị ngã 


Là hoang đảo tất nhiên là xứ lạ 
Cứ âm âm vào thổn thức buồng tim 
Lạc lỏng chơi vơi mò mẫm kiếm tìm 
Có tên gọi cái tên cho hư ảo ...

2 nhận xét:

  1. Xem hình đọc thơ em thật ngưỡng mộ tài làm thơ của chị, mong chị luôn khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  2. Chị rất vui mừng khi được em ghé thăm .Chúc em luôn vui khỏe , hạnh phúc nhé .

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]