Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1575 x 1181.

BIỂN THẦM THÌ ...

Trời hôn biển những vầng mây trắng nhạt 
Để biển xanh và lớp sóng bạc đầu 
Nắng đổ về thắp sáng lại nương dâu 
Còn hiện hữu lồi trăm năm ở đó 


Tóc liễu xanh rung rung theo làn gió 
Dáng lệ kiều từ những áng thơ xưa 
Thấp thoáng sắc xanh ánh nắng bông đùa 
Nhuộm mặt biển thành bức tranh vân cẩu 


Nhừng hòn đá lẻ loi mà cơ cấu 
Thềm biển muôn đời gào thét dư âm 
Thả tâm hồn vào giây phút lặng câm 
Nghe vọng lại ầm ào ngôn ngữ biển 


Không một cánh buồm ngược xuôi lưu viễn 
Biển lại càng vắng vẻ ở từ xa 
Đặt chân lên nghe biển gọi hôm qua 
Khi thức dậy vần thơ tròn âm tứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]