Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.


NẮNG VỀ TRÊN BỜ BIỂN ...


Bãi cỏ hanh hao nhọc nhằn trong nắng 
Cây lá âm thầm trong gió ru thơ 
Ngôn ngữ nào đây để nói bây giờ 
Trong đôi mắt dưới tầm nhìn khô khốc 


Bóng đổ nằm im như vòi bạch tuộc 
Cứ họa hoằn thành những nét đan thanh 
Ngôn ngữ hồn nhiên vào cõi tơ mành 
Rất trong sáng trôi theo chiều biển gọi 


Mầu trời xanh dễ chừng như biết nói 
Từng đám mây vần trắng nuột như bông 
Ta muốn bay lên chiếm lĩnh tầng không 
Để thả hít cái không gian không gợn 


Ngọn núi kéo dài dưới mây lởn vởn 
Biển thầm thì tiếng sóng vỗ ngàn khơi 
Gạt bỏ nhiêu khê tất bật ngoài đời 
Gạt bỏ hết những lụy phiền chữ nghĩa 


Tiếp nhận gió thanh tao từ mọi phía 
Để một ngày nồng ấm dưới không gian 
Có trời mây cây cỏ kéo tơ vàng 
Và biển hát những ngôn từ giao ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]