Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013


Hình ảnh


NGỰA CHẠY ĐƯỜNG XA ...

Ta chợt nhớ Thoại Long Câu thuở nọ 
Kéo vinh quang cho đế nghiệp nhà Đường 
Bờm phất về sau như một làn sương 
Xé cái gió nương vó câu gõ thức 


Trời sắp đổ mưa chùng đen oi bức 
Trên đỉnh trời kìn kịt một mầu mây 
Núi đá bên kia sừng sững vơi đầy 
Dòng tuế nguyệt luân lưu từ thiên cổ 


Lốm đốm mầu hoa trăm ngàn loài cỏ 
Cũng âm u đồng hóa dưới chân trời 
Đường thiên lý bên kia lặng lẽ chơi vơi 
Như định vị cho cung đường vằng vặc


Bạch mã ơi ! gió ngày nào phương bắc 
Nhớ gì không ? Chữ mã đáo công thành 
Ta viết bây giờ như vẽ lại bức tranh 
Cái ngày ấy chân dung ngươi đẹp lắm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]