Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1920 x 1200.


NẮNG VỀ TRÊN BIỂN ...

Lý tưởng là đây quá quá chừng 
Cài vào giọt nắng những rưng rưng 
Tình ơi ! khoan nhặt trong lòng biển 
Dìu dặt đong đưa mãi chẳng dừng 


Thủy tạ mái tranh của núi non 
Lạc loài nhưng rõ một mầu son 
Em anh ngồi để nhìn hoa sóng 
Và giữ những gì - cho cứ còn ...


Đỉnh núi bên kia vướng dải mây 
Như là ôm gọn một vòng tay 
Cho trời xanh cũng sà vào đấy 
Một chiếc hôn theo nắng giải bày 


Tiếng gió ru dừa nhẹ nhịp tơ 
Đứng trên thềm cát hướng đôi bờ 
Âm thầm tiếng sóng ngoài xa lắm 
Mà rất hiền hòa nhả ý thơ 


Bóng của du thuyền đón đợi ai ?
Về đâu nơi ấy những quan hoài 
Và vòng tay mặn mùi rong biển 
Cứ vẫn tao phùng vẫn tái lai .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]