Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


BUỔI MAI ÊM Ả ...

Cái mầu xanh mang chút gì e lệ 
Nghe tiếng reo của suối nhẹ thăng trầm 
Mặt nước trong veo chuyên chở thanh âm 
Và mầu sắc tuyệt nhiên là phiên bản 


Gió thổi mây đi vòm trời bảng lảng 
Từ cạn nguồn của một thuở cài duyên 
Không có gì làm xáo trộn thiên nhiên 
Đặc vóc dáng của không gian thiền tịnh 


Đỉnh núi cao không bao giờ hiệu đính 
Nên cứ là hình ảnh để hoằng khai 
Gót chân dường như đình chỉ dấu hài 
Để tiềm ẩn vào mầu xanh cổ lục 


Đang gội bỏ những hư phù thế tục 
Cùng ngồi bên nghe dòng thác ru đưa 
Tiếng thầm thì mong mỏng của diễm xưa 
Trong thảng hoặc tiếng lá rơi nức nở 


Nồng ấm vòng tay tháng năm nặng nợ 
Gởi vào dòng nước chảy để so tơ 
Kéo dài ra dòng chảy của bài thơ 
Có mây trắng , có núi cao , tiếng suối 


Thanh thản phiêu nhiên chuỗi ngày rong ruổi 
Lấy âm vần ươm hết nhụy vào tim 
Giữa thiên nhiên cộng hưởng phách đàn kìm 
Là cung bậc lẫn vào niềm xao xuyến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]