Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.


CÔNG VIÊN YÊN TĨNH ...


Không gian dìu dịu - sắc thu mà 
Điểm xuyết lên từng những sắc hoa 
Và cũng nhuận mầu xanh của lá 
Êm đềm như khúc Hậu Đình xưa 


Gốc cây vẫn đứng dáng thiên niên 
Bên lộ bê tông thoát lụy phiền 
Ghế đá đón chào chân lữ khách 
Tạm dừng để hưởng phút thiên nhiên 


Như tờ ... chẳng thấy cái lao lung 
Gọt rửa tư duy với ngại ngùng 
Ngồi tựa bên nhau hòa ý tưởng 
Bằng thơ phác thảo một chân dung .


Chữ xuyên vóc dáng một dòng sông 
Ai viết đứng bên một sắc hồng 
Không biết bao giờ mà vang vọng 
Chữ danh và nữa khuất vào trong 


Cuối chiều tiếc nuối biệt không gian 
Để lại nơi đây một chặng đàng 
Ghế đá bao giờ phai ấn chứng ?
Một ngày nồng ấm mấy tầng thang .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]