Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013


Hình ảnh


HAI MẦU NƯỚC BIỂN ...

Bờ đá sần sùi đi vào vô tận 
Chia hai mầu nước biển một đường ngôi 
Bóng mây giang hồ nơi ấy xa xôi 
Đang tơ lụa cho bầu trời xanh xẫm 


Hàng trụ đứng như những người đánh giậm 
Chút phong thu cho dòng nước huê tình 
Tiếng sóng xao bờ - bờ đá rung rinh 
Gởi ý thức lãng du vào đợt sóng 


Và im lặng cái mầu kia xanh nõn 
Cuối chân trời làm dáng với ngàn mây 
Như dễ chừng dừng lại để phút giây 
Chiêm nghiệm hết cái lạ lùng dịch học 


Để viết lên bài thơ mềm tơ tóc 
Gởi chút hồn vào góc cạnh hành tinh 
Tư duy theo của chính bản thân mình 
Khi tầm mắt dán vào mầu vũ trụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]