Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


BÃI BIỂN MỸ KHÊ 

Đây Mỹ Khê tiếng gọi mời du khách 
Sóng biển hiền hòa bờ cát lặng im 
Hàng dừa rung theo gió gợi vào tim 
Cái vóc dáng mỹ miều thời xa lắm 


Trời trong xanh từng làn mây dát mỏng 
Làm cho trời e ấp một hương duyên 
Những dáng dù tranh trong nắng nghiêng nghiêng 
Cái bóng chảy đổ dài theo bờ cát 


Từ lâu lắm Mỹ Khê nơi hóng mát 
Những buổi chiều người Đà Nẵng ru rong 
Còn bây giờ theo dòng chảy tây đông 
Biển Mỹ Khê rộn ràng bao viễn khách 


Biển nằm đó mầu tinh khôi tách bạch 
Thuở nguyên sinh cứ giữ m,ãi mầu xanh 
Nhìn rất xa mới thấy dáng hiền lành 
Không gầm thét xô bồ bao lượn sóng 


Nếu tách ra chút thời gian mơ mộng 
Mỹ Khê ơi ! thời buổi ấy quay về 
Ta cũng từng có mặt giữa say mê 
Đùa với sóng những phút giây nồng ấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]