Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015



XUÂN TÌNH ...

Mầu hồng riêng của ngày xuân 
Nghiêng chao mái tóc rưng rưng đỉnh trời 
Gió về đồng vọng xa khơi 
Vành môi hồng thắm khoảng trời tuổi xuân 
Mi rèm dáng liễu buâng khuâng 
Và đôi mắt sáng cung tuần của thơ 
Bàn tay dìu dặt cao rờ 
Tạo đường cong chảy giấc mơ ngút ngàn 
Qua thềm đón bước xuân sang 
Mầu hoa đào nở dặm đàng nắng phơi 
Ở cao mây kéo ôm trời 
Mầu râm của nắng mọc mời gót chân 
Ảnh hình cài dáng văn lân 
Của trang thủy mặc ấm vần thơ trao 
Lắng nghe trong gió lao xao 
Sợi riêng của tiếng cười vào gió đưa 
Vỡ òa tiếng ngọc cung xưa 
Rộn ràng và cũng vừa vừa trong veo 
Bốn con mắt để nhìn theo 
Em anh dệt khúc tơ thiều ruổi dong 
Giữa ngày nắng nhẹ mây rong 
Trắng tà áo mặc đường vòng xuân rơi 
Bỗng nghe mùi vị hương đời 
Dặt dìu trong ấy chơi vơi bổng trầm 
Ghép vần thơ để hòa âm 
Buồng tim đập vội thì thầm ý xuân . 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]