
NGHỆ THUẬT ...
Là đây thông điệp giấc mơ tiên
Có tự ngàn xưa nét dịu hiền
Thiên phú đường cong trang thủy mặc
Tỏ bày rõ dáng giữa thiên nhiên
Đen mầu mái tóc sắc hư không
Điển Phật loang đi giữa bụi hồng
Nơi ấy giấc mơ đang thức dậy
Cát bờ từ thuở - lỡ dòng sông
Dường như cô đọng mấy tầng cao
Hạt cát lăn qua những cuộn trào
Tiếng thở mỏi mòn từ cội rễ
Ba vòng thành lũy tối trăng sao
Trong ta cái đẹp đã khoan hòa
Dưới ống nhìn ơi những thiết tha
Vũ trụ dễ chừng như hạt bụi
Trước thềm ánh sáng của thiên hà .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]