Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

This image has been resized. The original image is 800 x 533.

ĐÁY NƯỚC IN TRỜI 

Trời xanh mây nhạt đan nhau 
Để cho hồ nước thắm mầu nhớ nhung .
Du thơ một buổi cầm chung 
Tuôn trào âm vận quyện cùng trái tim
Đi đâu xa để kiếm tìm 
Quê hương còn lắm tiếng kìm trúc tơ 
Bên kia rẽ lối đôi bờ 
Thêm xanh dặm liễu càng chờ ngàn mai 
Hồ ơi ! sóng nước ngân dài 
Tiếng đêm rụng xuống chương đài về đây 
Vân mồng lạc bước chân mây 
Soi chung xuống mặt nước này thảnh thơi 
Đường diềm hổ phách xa vời 
Điện vàng huyền thoại cung mời viễn du 
Thoảng trông xa lắm chim gù 
Vòng tay chở nặng bờ thu đằm đằm 
Như là cái thuở xa xăm 
Của thơ của tuổi của dằm gót chân 
Tóc mầu nước của sông Ngân 
Đang cùng ruổi bước mây tần vọng theo 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]