Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015



CHIỀU VỀ TRÊN ĐỈNH CAO .

Dưới bóng tà huy tiếng bước dồn 
Đường về ngược bóng cuối chân non 
Đàn trâu thong thả trên đường đất 
Một lối đi về của bản thôn 


Núi ở đằng xa thoảng khói sương 
Dường như đang lạnh ánh chiêu dương 
Bé chăn ngất ngưởng ngồi cung bậc 
Theo bước nhịp đi đến cuối đường 


Cỏ cũng xanh mà cây cũng xanh 
Họa hoằn đây đó đẹp mầu tranh 
Buổi chiều êm ả trên vùng núi 
Rơi rớt vào thơ chút liễu mành 

Len lỏi vào trong giữa đáy hồn 
Chiều thơ xuôi chảy nhịp hoàng hôn 
Nắm tay nhau bước vào thi tứ ...
Một cõi êm đềm mấy sắt son .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]