
MỜ SƯƠNG ....
Thông đứng trong sương dáng cội nguồn
Như dòng tư tưởng dội qua truông
Của xưa còn đọng trong lời cảo
Cứ mãi phiêu du cuối chặng đường
Thuyền lặng trong sương đứng lạnh lùng
In vào dòng nước một chân dung
Mà thơ khắc khoải " Phong Kiều Độ "
Ghép vận tình thơ phút sánh cùng
Thuyền với thông reo một hiến chương
Lời thơ nét họa lịm tơ vương
Lòng ta cũng rộn trong niềm cảm
Một buổi du thơ cạn mạch Tương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]