Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015



DUYÊN THẦM NAM BỘ .



Đôi mắt của em đang vẩn vơ 
Đen to vào cõi của huyền mơ 
Tay cầm kín chéo khăn rằn ấy 
Riêng của phương nam đẹp mép bờ 


Mái tóc ôm trên vầng trán em 
Như đang tơ sợi những nhung mềm 
Vành môi mầu ấy đang mô tả 
Những ước mơ mà chưa lãng quên 


Thôn nữ quê hương xứ đất mầu 
Khăn rằn ôm ấp những nông sâu 
Tình yêu mộc mạc mà chan chứa 
Cái nét đan thanh nối nhịp cầu .


Quá mục qua tranh nhưng cũng là 
Của ngày hôm ấy của hôm qua 
Gót chân du lữ về vùng đất 
Cứ mãi luyến lưu mãi mặn mà 


Thơ viết theo mây đến cuối đường 
Thổi vào trong ấy những tơ vương 
Dáng em hương nhụy qua âm vận 
Dù ở xa xôi vẫn tỏ tường .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]