
NÉT ĐẸP CAO BẰNG .
Sương khói như gieo cuối nẻo đường
Non cao dìu dặt mãi tơ vương
Hồn du vân mộng giây huyền ảo
Để chút thơ ôm cõi Việt thường
Tre mọc bờ xanh ngọn vút cao
Ngàn năm còn mãi những tuôn trào
Thêm cho cuộc sống ngời văn hiến
Tổ quốc xanh bờ tre góc ao
Đường đất rẽ đôi chia nước dòng
Nẻo về cố lý cuộc tình rong
Con trâu bước chậm theo chân chủ
Để gió bay về những sáng trong
Cây đổ theo chiều mặt nước gương
Nét in thủy mặc của vô thường
Chao ơi ! non nước sao xinh đẹp
Giây phút nao lòng mấy giọt sương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]