
BUỔI SÁNG TRÊN SÔNG HOÀNG LONG .
Dòng nước vô tình hẹp thủy lưu
Để cho du khách mộng chi chưu
Nắng mai ngọt giọt như tơ mật
Một chút mà thôi giấc hảo cừu
Hai chiếc ghe đi chở mấy người
Nhọc nhằn tay chống với tay bơi
Đầu ghềnh cây đứng rung trong gió
Mầu sữa trầm tư nhuộm khoảng trời
Lau lách vươn lên để ấm nồng
Con đường du khảo ghép thơ rong
Lặng lờ như bước vào tiên giới
Mà núi âm thầm đợi giấc đông
Mình nhả hồn thơ vào nước gương
Hai con tim đã bắt cung đường
Cuối miền mòn gót chân du lữ
Mới biết mình chung một thụy tường .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]