
CHIỀU TRÊN SÔNG SÀI GÒN .
Trời chiều đang phủ dáng hoàng hôn
Mầu sắc hồng phai lạc giữa hồn
Mặt nước hiền từ xanh của biển
Nhà Rồng mái ngói đỏ mầu son
Cái xanh của cỏ của hàng cây
Thẫm bóng hoàng hôn giữa cõi này
Vạn dặm du thuyền đang đậu bến
Đèn soi mặt nước gió lung lay
Nơi đây quang cảnh của thư nhàn
Giây phút cuối ngày bẻn lẻn sang
Mọi thứ xô bồ và tất bật
Gần như dừng lại trước dung nhan
Sài Gòn vẫn đẹp tựa dòng thơ
Vẫn cứ nghiễm nhiên một bến bờ
Tiếng rúc hồi còi còn vọng mãi
Như ngày đặt gót nặng niềm mơ ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]