Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015



BẦY TỎ NIỀM VUI ...

Ánh lửa bập bùng bếp lửa vui 
Như đang len lén chiếm hồn người 
Màn đêm dường đã lui đi hết 
Hai mái đầu xanh , ba tiếng cười 


Có phải đây là hồn của quê ?
Từ khi rong ruổi bước chân về 
Nhìn trong ánh mắt hai mầu tóc 
Cùng một niềm vui hương sắc mê 


Hơi ấm vòng tay giữa núi đêm 
Nụ cười thơ dại cứ nhân lên 
Như bay vào gió ôm vào núi 
Dội lại trong hồn khó lãng quên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]