Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Hình ảnh

NGẮM HOA NỞ ...

Sự hoang dã đã trở thành kỳ thú 
Giữa thiên nhiên phong vị sự đa tình 
Dù nơi nào dù góc cạnh hành tinh 
Cũng rưng rức những cung từ tao nhã 


Mây trắng gió bay đi và trắng xóa 
Giữa nền trời xanh thẳm sắc trùng dương 
Hoa vàng phơi điểm xuyết một cung đường 
Làm ấm lại cái chân dung hoang dại 


Nước phiên bản mầu trời mây quan tái 
Và bồng bềnh trên mặt những phong rêu 
Trong lùm cây lá mầu sắc đáng yêu 
Đang huyễn hoặc bậc thềm ru trong nắng 


Suốt chiều dài phối lên từ yên lặng 
Làm đầy vơi tính của cuộc nhàn du 
Ít gió rong lay động khắc hoang vu 
Để rả rích tơ lòng vào nhập cuộc 


Viết dòng thơ trong êm đềm mà mượt 
Giọt tơ lòng càng lúc sũng thời gian 
Lặng lẽ trôi vạch nối tiếp chặng đàng 
Đi xa nữa để điểm danh cảnh tú .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]