Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Hình ảnh

TUỔI THƠ VÙNG CAO .


Ánh mắt vùng cao em bé ơi ! 
Mà ta không thể nói lên lời 
Cái gì đang đẹp trong hồn bé ?
Trong mắt mầu đen đỏ dáng môi 


Quà ở trong tay cứ ngập ngừng 
Ép vào bên mẹ vẻ rưng rưng 
Mầu hoa trên áo mầu xanh ấy 
Như mái tóc bay núi mấy từng .


Đôi má hồng phơi cái trĩnh tròn 
Như dường thiên phú phớt mầu son 
Ăn đi một chút quà - cây mía 
Ở đó đặc thù của núi non .


Măng búp tương lai của núi sông 
Ngày mai nở rộ một vừng hồng 
Chắt chiu từ buổi tròn đôi má 
Tiềm thức nước nhà . Sự ngóng trông .


Ta viết cho em giữa buổi về 
Hà Giang xa lắm cuối đường quê 
Dù qua biết mấy là gian khó 
Vẫn đẹp tình thơ buổi hẹn thề .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]