
VŨNG RÔ - PHÚ YÊN .
Mây trắng đang theo kín khoảng trời
Để mầu xanh ấy giống ngàn khơi
In vào mặt nước như gương phẳng
Nằm lọt vào trong mấy dãy đồi
Đường chạy quanh đèo vượt đỉnh non
Những ngày cháy nắng nhuộm mầu son
Làm cho cảnh vật thêm nhan sắc
Qua mỗi thời gian cứ có còn ...
Cây đứng vươn nhành qua bốn phương
Cho râm bóng mát một cung đường
Cuối ngày thưởng lãm nơi đây rất
Thỏa mãn bao nhiêu thơ vấn vương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]