
BẾN NƯỚC .
Là một bức tranh ly kỳ và diễm ảo
Như giữa đời này chẳng có phải không anh ?
Mầu nước ly tao dường có lá hoa cành
Soi mặt nước như những hình thù kỳ bí
Càng rong ruỗi trong chặng đường vây thiên lý
Càng vỡ òa trong ấy cái đẹp thiên nhiên
Đi bên nhau để chiêm nghiệm sự bình yên
Hồn thơ đẹp như hai thuyền trên bến đợi
Thơ viết ra trong buổi tà huy diệu vợi
Gởi vào hồn một âm khúc lặng mơ hoa
Bến nước kia ơi ! cứ còn mãi mặn mà
Cho giấc mộng từ bao ngày còn mãi đẹp .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]