Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

XUÂN NÀY ...

Trải qua những buổi chiều xuân 
Ngồi bên nhau biết bao lần đổi trao 
Cho em còn mãi ngày nào 
Cái ngày hoa gấm lối vào còn đây 
Nhớ về cái tuổi thơ ngây 
Mỗi lần e thẹn má hây hây hồng 
Bây giờ còn lại tiếng lòng 
Mùa xuân chuyển tải " mắt trong " men tình .
Cũng vì hai đứa chúng mình 
Gặp nhau và sớm có tình yêu nhau 
Xuân này kéo chuỗi xuân sau 
Đầu tiên mà cũng là câu ước nguyền 
Đúng là cái chuyện tình duyên 
Đôi khi cũng thấy ưu phiền phải không ?
Hành trình càng nặng hành trang 
Ấy là nát đá phai vàng " thép tôi " 
Chúng mình hai đứa một đôi .
Có nhiều ý tưởng tuyệt vời phải không ?
Trăng thề lòng mỏi mòn trông 
Hai con tim kết thành vòng hào quang .
Cho dù cuộc sống gian nan 
Em anh cũng phải song hành vượt qua .
Dòng thời gian mãi mặn mà .
Sắt son tình nghĩa chan hòa ý thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]