Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

This image has been resized. The original image is 731 x 487.

TÍM MẦU SÔNG NƯỚC ...

Trời và nước giao thoa vào hư ảo 
Tím nguồn cơn và tím ở tâm hồn 
Giây phút se lòng giữa cõi hoàng hôn 
Trăng đã thức để gọi mùa gió chướng 


Đàn hải âu dang bay chao định hướng 
Dường như nghe tiếng đập cánh thầm thì 
Mây kỳ hà trải mỏng hết lối đi 
Trôi khô khốc cả đỉnh trời tím lặng 


Thuyền đơn lẻ im lìm trên bến vắng 
Nước cạn dòng phiên bản nổi niềm mây 
Tràn nguồn thơ chảy theo gió lắt lay 
Để ấm lạnh trong không gian rưng rức 


Sự hoang vu tạo nguồn cho thao thức 
Ngược xuôi dòng cùng vạn nẻo tình thơ 
Gởi làn mây mùa gió chướng đợi chờ 
Nhìn trong ấy tìm cái gì rất thật 


Còn tất cả không bao giờ đánh mất 
Mây và trời vạn thuở vẫn bên nhau 
Thuyền thả neo trên bến để đồng thau 
Để nhẩm lại cái thời gian trao gởi 


Trong thảng hoặc mà đang là mong đợi 
Khoảnh khắc mầu để đan dệt vương mang 
Của tháng năm trĩu nặng gói hành trang 
Mùa gió chướng thầm thì hương lửa cũ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]