Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Hình ảnh

MỘT NÉT DÁNG XƯA ...

Ánh nắng mai ơi ! quá ngọt ngào 
Giữa vùng cây nước gió lao xao 
Thăng hoa cho cõi xanh mầu lá 
Và để phút giây tim cuộn trào 


Dòng nước lặng mà rối chỉ thêu 
Gió đang từng lượn sóng tương tiêu 
Mầu xanh sắc tảo đang phiên bản 
Ánh nắng vàng phai động gió triều 


Kiến trúc cổ kia thuở rất tây 
Trải bao biến đổi lắm vơi đây 
Bây giờ còn đó mờ nhân ảnh 
Cùng với mầu rêu loang lắc lay 


Mái ngói dường như cũng xóa mầu 
Thời gian thương hải hóa nương dâu 
Nét son còn lại là niềm cảm 
Đã bắc qua bao những nhịp cầu 


Bến nước lặng thầm mang dáng quê 
Đã soi gót bước buổi xưa về 
Nắng rung thềm cũ rung bờ nước 
Len lén không gian những buốt tê 


Một bóng cau vươn tóc lắt lay 
Cội nguồn lễ nghĩa ấm vòng tay 
Lẻ loi mà rất là hoa gấm 
Phong tống bướm ong ở chốn này 


Âm vọng dường như tiếng dệt thoi 
Ru êm trong gió động gương soi 
Làm làn nước gợn sao mà nhớ ...
Dáng mẹ chuyền tay chỉ rạch ròi 


Cảnh cũ bây giờ đang ngát hương 
Để cho gót bước vạn cung đường 
Về đây khám phá chân dung thật 
Cuộc sống an bình ngát thảo phương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]