Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Hình ảnh

KHOẢNG XANH BÌNH YÊN ...

Mầu nắng râm ơi ! quá ngọt ngào 
Đan vào từng sợi ngọc xôn xao 
Yên bình một cõi thời Nghiêu Thuấn 
Có phải nên chăng ẩn ngữ vào ?

Những bóng tre quê rắc liễu mành 
Rung tơ trong gió lặng mầu xanh 
Hình dung chân chất ngàn năm ấy 
Mà vững dòng thơ kết lũy thành 

Đường lát đá cong dáng rắn bò 
Giữa dòng nước chảy mực quanh co 
Cư dân lỏng bước chân tần tảo 
Điểm cuối tháng năm lối hẹn hò 

Bờ cỏ mầu xanh của rất lâu 
Dung nhan dầm dãi những cơ cầu 
Hanh hao trong nắng lay trong gió 
Ở giữa êm đềm mọi bể dâu 

Rừng ấy đang còn lãng đãng sương 
Màn đêm chưa hết giữa mang vương 
Phong thu cho cảnh ngày êm nắng 
Rộn tiếng tơ rung khúc kiết tường 

Mây trắng trời cao xanh sắc lơ 
Bình yên như thể ở trong mơ 
Quê ơi ! cái đẹp sao nhuần nhụy 
Chảy mãi vào ta chẳng bến bờ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]