Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

This image has been resized. The original image is 1600 x 1200.

MẦU XANH ÊM ĐỀM ...

Nhớ những lúc xa quê lòng quạnh quẽ 
Mỗi khi nhìn hình ảnh để buồn vui 
Không gian này trong những chuyến ngược xuôi 
Cứ còn mãi âm vang trong ký ức 


Những bóng dừa đan thanh mà rưng rức 
Riêng cái vùng sông nước nặng phù sa 
Dễ chừng như hình ảnh của hôm qua 
Nghe tiếng gió lao xao dừa tóc rối 


Mầu xanh rau trên bờ ao nguồn cội 
Nước đứng dòng phiên bản cũng mầu xanh 
Đường đất bê tông nét dáng buông mành 
Giữa cái buổi khách nhàn du lai vãng 


Mùa ong mật nghe ngọt ngào hương nhãn 
Cứ vo ve trong ấy mượt âm thanh 
Buổi trời yên chỉ một mảng mầu xanh 
Đang dung dẻ những mái nhà đỏ ngói 


Chút dung dị bay đi và đi mãi 
Theo chiều dài của những cuộc lãng du 
Đã nói lên từ nơi ấy xa mù 
Là quê mẹ dáng lệ kiều chân chất 


Từ xa phương nỗi niềm riêng rất thật 
Cứ khôn nguôi trong ấy mảnh hồn quê 
Và tơ vương cái thời khắc quay về 
Nghe ngọt mặn mùi phù sa Châu thổ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]