Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

This image has been resized. The original image is 660 x 440.

BÌNH MINH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN ...

Bình minh vẫn là nét son kiều mị 
Của quê hương hình chữ S ngàn năm 
Trời và mây mầu cam mượt dâu tằm 
Cứ rưng rức trong hồn ai rất Việt ?

Góc cạnh đây mà vô cùng diễm tuyệt 
Nét đan thanh dòng chảy cũng vô cùng 
Bóng cây vươn như thể cuộc cầm chung 
Cái bóng dáng chân quê mà muôn thuở 

Sóng ngàn trùng âm vang đầy duyên nợ 
Như thanh âm giục giã trống Đông Sơn 
Làng nước tơ đan dệt cái thiệt hơn 
Giữa im lặng để mầu cam phiên bản 

Vầng dương tròn nhô lên mầu vàng sáng 
Từ thiên niên nền nã một chu kỳ 
Cuối chân mây phân rõ rệt lối đi 
Cũng từ thuở hình thành thềm lục địa 

Bình minh ơi ! rộn ràng về mọi phía 
Điểm dừng chân gót bước của băng tần
Phong thu lên từng tọa độ ái ân 
Để tròn nghĩa cái cội nguồn hải đảo 

Dù bóp méo vo tròn đi diện mạo 
Lý Sơn giờ là chiếc vảy Lạc Long 
Buổi bình minh nghe gió nhẹ ru rong 
Lòng thanh thản cái hồn quê diệu vợi 

Sự mộc mạc của vòng tay đón đợi 
Cung và thềm nối giây phút giao thoa 
Từ thiên nhiên và từ ở quan hà 
Góp nhặt lại thành tiềm năng du lịch 

Đêm yên tĩnh nghe sóng ngàn rả rích 
Để bình minh chắp cánh vị hương thề 
Âm vần này tròn trĩnh cái hồn quê 
Không thể thiếu dù vô vàn biến động .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]