Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Hình ảnh
BẾN SÔNG BÌNH THỦY ...

Bình Thủy tương phùng có phải chăng ?
Bèo hoa mầu tím thuở hoa đăng 
Phù sa sông Hậu đêm nào nhỉ ?
" Dù bể trầm luân cũng lấp bằng "


Ta đến hôm nay nước cạn mùa 
Cứ nghe róc rách tiếng dầm khua 
Con thuyền buổi ấy còn chăng tá ?
Bên bóng đình lay nước gió đưa 


Không nắng mà nghe rất ấm lòng 
Mái đình nặng ngói gió ru rong 
Nét cong văn hóa cong cao vút 
Như gót chân đi của dáng Rồng 


Và bóng cây xanh sông nước ơi ! 
Đong đưa trong gió để thơm đời 
Đồng bằng Châu thổ Tây Nam bộ 
Vựa lúa khổng lồ - no khắp nơi 


Trời rộng bao la vương sắc mây 
Cái thanh thao trắng đã xa bay 
Theo tơ lỏng phím cung đàn cũ 
Dạ cổ Hoài lang đã giải bày 


Đến để mà nghe tiếng nói xưa 
Hôm nay như thể gió lùa đưa 
Long Tuyền làng cổ đình Bình Thủy 
Rộn rã thanh âm tưởng mới vừa ...


Dáng cổ phong yên tự bấy giờ 
Họa hoằn nét vẽ đẹp Cần Thơ 
Gót chân du khảo từ trăm nẻo 
Đứng trước cổng đình như ngẩn ngơ 


Lịch sử cứ trôi vạch kéo dài 
Mấy ngàn dặm liễu tiếp ngàn mai 
Ải quan Tây Bắc , Cà Mau mũi 
Nét bút sang trang vững gót hài .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]