Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Dấu tích "kinh đô thiên tạo" ở Ninh Bình - 3

DI TÍCH HOA LƯ ...

Phía trong ấy Hoa Lư thành một thuở
Đã xóa đi nô lệ của trăm năm
Bóng dáng cờ lau nguồn cội dâu tằm
Từng gót bước lặng thầm vào Quốc sử

Những đỉnh núi những bàn tay gìn giữ
Cho kinh thành hằng hữu với thời gian
Trời mầu xanh ngọc bích dấu tơ loan
Trong ánh mắt chan hòa mùa cuối hạ

Cửa phía Đông hoằng khai mà chấm phá
Cái nét cong mái ngói đỏ kiêu kỳ
Của bây giờ trĩu nặng gót chân đi
Hương hoa hạ lãng du trong ngàn gió

Hồ nước đứng yên , súng , sen nơi đó
Cũng âm thầm chi phối mốc thời gian
Ghe cần lao trôi nổi cũng dường đang
Trong nắng hạ không ngừng tay thao tác

Trong im lặng khúc đồng dao tản lạc
Từ cội nguồn nhắc lại đế Triều Đinh
Để thăng hoa sự vực dậy lộ trình
Đưa đất nước vào thềm hiên độc lập

Trước di tích trong nắng trời khô khốc
Mà mượt mềm giai điệu bước Thăng Long
Và ngọt ngào vị mật giữa tàng ong
Trong giây phút ngất ngây thơ tình sử ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]