Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Hình ảnh

BÌNH MINH TRÊN BIỂN ...

Khoảnh khắc không gian sự diệu kỳ 
Mỏi mòn biết mấy gót chân đi 
Buổi mai sương khói mầu cam ngọc 
Và bóng mây hoen tính bấc chì 


Mặt nước lăn tăn lượn sóng êm 
Sáng mầu dát ngọc thảm nhung mềm 
Rộn ràng giây phút bình minh trải
Thao tác cần lao cạn nỗi niềm 


Bóng vó bóng thuyền cắt rõ lên 
Bóng người nhỏ nhắn điểm tô nền 
Tự tình cuộc sống trên sông nước 
Theo bóng câu và loáng mũi tên 


Thời khắc giờ còn nhạt ánh dương 
Biển êm con sóng nhẹ cung đường 
Ra khơi cho kịp giờ hoàng đạo 
Khoang cá chứa đầy khép mạch tương 


Mầu sắc vầng dương nhợt nhạt vàng 
Trong mầu cam ngọc sợi tơ đan 
Như ai đang điểm toang tranh vẽ 
Giây phút gần như quá rộn ràng 


Vẻ đẹp mang theo rộm sắc trời 
Làm nên khoảnh khắc lắng chơi vơi 
Thời gian dừng lại dài thêm nữa 
Để ngát quê hương góc biển trời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]