Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Đẹp ngỡ ngàng ngọn đồi "Sô-cô-la" ở Philippines - 1

CÙ LAO NHỎ GIỮA BIỂN XANH ...

Vượt biển Đông qua thang tầng hải lý 
Đáp xuống bờ cát trắng chạy vòng cung
Mầu nước xanh của biển cuộc lai trùng
Mà rả rích cái hương nồng tống cựu

Dáng đảo xanh vẳng tiếng chim tề tựu
Như lung linh sắc lá những hàng cây
Nét đài trang hình ảnh ở nơi này
Như réo gọi gót chân về vội vã

Trong nắng phơi mầu mây bay trắng xóa
Làm mầu trời e lệ sắc xanh yêu
Nhìn tổng quan là phong cảnh mỹ miều
Đã sũng ướt chút men tình lai vãng

Lượn sóng nhỏ đuổi nhau và khuếch tán
Vỗ vào bờ nghe khe khẽ âm vang
Sạch và xanh như lụa gấm bạc vàng
Đang mặc cả vào phút giây thụ hưởng

Nẻo thiên lý nồng nàn không vay mượn
Mở tim lòng tiếp nhận khí thiên nhiên
Bỏ lại đàng sau trăm mối lụy phiền
Nghe sóng gọi sự khẽ khàng thi vị

Dệt tình thơ ngoài tầm tay thiên lý
Để cạn nguồn cho gót bước phong du
Dòng thời gian dìu dặt tiếng ngân thu
Vào âm vận ngọt ngào hương lửa ấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]