Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Hình ảnh

BIỂN KAUAI , HAWAII- MỸ .

Không phải là hình thù Trân Châu cảng 
Của những ngày tang tóc chẳng hề quên 
Giấc kinh hoàng thế kỷ xóa nhòa tên 
Đã thay thế hôm nay bên bờ biển 


Núi vươn ra dài vòng ôm lưu luyến 
Cho sóng ngàn dung dẻ lượn môi hôn 
Sóng bạc đầu vạn thuở trắng sắt son 
Phản hồi lượn vỗ về lên thềm cát 


Nắng đổ xuống ngọt mềm mầu mật dát
Ngàn gót chân còn lại của mười phương 
Như râm ran trong ấy những cung đường 
Đa thổ ngữ rộn ràng bay theo gió 


Trời xanh cao trắng mầu mây trên đó 
Mở chiều dài du khảo cuối chân mây 
Thiên đường đâu hay chính ở nơi đây ?
Đã cách biệt với xô bồ cuộc sống 


Con chim sắt nuốt không gian lồng lộng 
Bay về đây đón bắt một khung trời 
Tắm nắng trong thở hít khí ngàn khơi 
Để mở rộng chu kỳ thời thanh thản 


Sự vui thỏa cũng lặng thầm khuếch tán 
Ấm vòng tay trao gởi giữa chân như 
Mái tóc sương hòa điệu với ngôn từ 
Trang thơ cũ mầu sử thi dấu ái .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]