Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014




KHÔNG GIAN XANH ...

Quãng trường xanh mượt mà hương nhụy cỏ
Bên rừng cây cũng xanh nõn nhung mềm
Cả không gian dừng lại sự dịu êm
Và ngan ngát cái men say tình ái

Trời nhiều mây tạo sắc mầu quan tái
Vô hình dung làm nặng nhọc hành trang
Để tơ duyên nồng ấm một cung đàng
Ở trong đó có âm vần gấm vóc

Ngôi nhà đó lặng thầm mà ong óc
Sự nhớ nhung vây kín chút mầu son
Tiếng bước chân đi rộn rã vẫn còn
Trong muôn một của phút giây chờ đợi

Đường bên cây lối đi cong diệu vợi
Giữa dòng xanh hằn dấu bước chân xưa
Cũng lặng im mà chợt thấy mới vừa
Ánh nắng trải rồi vào mây ẩn khuất

Mầu sắc không gian gần như chuẩn mực
Chút mầu xanh len lén đẹp cung vòng
Trời không trong mà cây cỏ xanh trong
Đang dừng lại chút men tình rộn rã ...







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]