Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014



QUÊ HƯƠNG PHÚ THỌ ...

Trời lãng đãng cái mầu xanh mây trắng
Rộng và cao như vụt khỏi tầm nhìn
Bóng nắng râm làm thổn thức buồng tim
Sự da diết khôn nguôi từ thuở ấy

Con đường chạy xuyên qua nhiều nương rẫy
Mầu bê tông thị hiện một cung đàng
Sự yên bình từ khắp nẻo quan san
Để gót bước mãi dặt dìu khoan nhặt

Ruộng vuông vức sau hẹn kỳ mùa gặt
Bên vệ đường hoa cỏ ướm xanh xanh
Mấy mái nhà tôn bóng dáng an lành
Núp dưới bóng cây làng như thầm lặng

Xa thành phố cuộc sống dường trống vắng
Mà đan thanh cái diện mạo nhu hòa
Trong gió về dàn trải những âm ba
Của cỏ nội với hương đồng ngan ngát

Họa hoằn trôi êm đềm bao khúc hát
Giọng ru hời khe khẽ võng xa đưa
Nhẹ chảy vào tim mạch cạn mới vừa
Một giai điệu đặc thù đang thổn thức

Lòng nghèn nghẹn nổi trôi trong chừng mực
Bước chân về trên góc hẹp quê hương
Vẫn miên man âm vận của cung đường
Qua cái đẹp không bao giờ đánh mất .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]