Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Hình ảnh

SUỐI CẠN ...

Hơi nước còn vương lãng đãng bay 
Nắng râm , râm mát chút hơi may 
Mầu xanh cây lá xanh lùm bụi 
Phong nhụy thêm cho cái chốn này 


Tre bóng cũng xanh gió hắt hiu 
Dáng hàn lâm cổ mãi tương tiêu 
Vần thơ từ buổi xa xưa ấy 
Giờ vẳng nơi đây sợi chỉ thiều 


Thềm đá nắng phơi đứng cạnh hồ 
Bậc thềm du khách bước gai sô 
Từ trăm phương lại mang hình ảnh 
Mưa nắng phong trần đậm nét tô 


Và xếp từng hòn đá tự nhiên 
Lốc lăn trong nắng tự hằng nguyên 
Cỏ phai mầu nhớ vương trong ấy 
Như khúc trường ca buổi cạn tuyền 


Trời ở trên cao đang lặng yên 
Để nghe gió thổi loạt trường thiên 
Ru rong trong ấy bao tơ sợi 
Dìu dặt từng cơn đến cuối miền 


Đứng dưới bóng râm đụt nắng phơi 
Để nghe giây phút lánh xa đời
Tịnh thiền chay mặn bao năm tháng 
Khoảnh khắc bạc vàng sánh bể khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]