Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

This image has been resized. The original image is 960 x 382.

NÉT ĐẸP RUỘNG ĐỒNG ...

Một phút điếng lòng gởi lại đây 
Dường nghe hương vị của mê say 
Lúa đang vàng sắc lay trong gió 
Nét đẹp quê hương rất tỏ bày 


Hình dáng bậc thang cong nét cong 
Như đang réo gọi mối tơ lòng 
Cội nguồn lao động đang thiên hựu 
Nét vẽ yêu kiều gạn đục trong 


Lam lũ mái nhà ươm sắc phai 
Trải qua biết mấy tháng năm dài 
Vừa mưa vừa nắng vừa giông bão 
Vẫn đứng thi gan trước dặm mai 


Giàn mướp tơ mành trong nắng râm 
Như đang khép lại nếp dâu tằm 
Cái duyên quê kiểng vàng hoa mướp 
Xóa bỏ chặng đường mộng vạn năm 


Lối nhỏ ra mương nước cuối nguồn 
E dè khép nép lẻn qua truông 
Áo ai trên giậu phơi mầu đỏ ?
Chợt nhớ bài thơ ... rả rích buồn !


Trôi xiết vào tim vẻ đẹp này 
Một ngày trở lại ấm vòng tay 
Cứ nghe rưng rức tình quê mẹ 
Và mãi khôn nguôi những tháng ngày .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]