Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014



THƯỢNG NGUỒN SÔNG THU ...

Là hình ảnh kéo chiều dài tuổi cuộc
Qua chiều ngang của phần đất quê hương
Đẹp mầu xanh thắm sắc những yêu thương
Của muối mặn gừng gay trong nguồn cội

Dãy núi ấy chắn dặm ngàn khai lối
Cho dòng sông về biển cả cơ cầu
Nặng phù sa dù qua mấy nông sâu
Vẫn uốn khúc cái hình hài muôn thuở

Cụm cư dân tảo tần và duyên nợ
Rải rác thềm bao thế hệ tồn sinh
Bên chân non một cuộc sống yên bình
Và lặng lẽ bên dòng trôi son sắt

Trong dòng nước bóng mây nằm phăng phắc
Những hình thù phiên bản rất nên thơ
Sự trong veo như lấy được tay rờ
Không gợn bẩn dù chỉ là hạt bụi

Chút sương khói ở đỉnh non lầm lũi
Mối quan hoài thuở Hòn Kẽm ca dao
Của ngày xưa còn ướt lệ tâm bào
Còn rưng rức bên dòng xanh thu thủy

Mây trắng ơi ! cứ phong thần kiều mị
Cho quê hương còn mãi tứ hàn lâm
Cho vần thơ rạng rỡ nét văn lân
Của tình sử chan hòa về đây đó .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]